Dứt tình nhưng mũi còn "cay"!

Thứ bảy, 31/08/2013 13:50

(Cadn.com.vn) - Yêu tha thiết nhưng không thành, lại chứng kiến cảnh tình cũ thắm thiết duyên mới, Khang (1986, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) thấy "cay" mũi, bốc lửa hận tình. Nạn nhân trong vụ án là chị Vân (1986, trú H. Gio Linh) đã bị Khang đâm nhiều nhát gây 43% thương tích tạm thời. Những ngày này, vết thương trên thân thể chị đang lành miệng nhưng nỗi ám ảnh về đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa nguôi.

Trước đây, chị Vân và Khang đã có thời gian yêu thương nhau. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do, tình yêu của hai người lại đi đến hồi... chấm dứt. Về vấn đề tình cảm nam nữ, tuy nói chấm dứt không có nghĩa là hết, ít ra là đối với Khang vì trong lòng còn nhiều vương vấn, nỗi niềm. Nhưng Vân, cô đã có tình mới với Văn, một thanh niên ở xã gần bên. Mối quan hệ này công khai và được người nhà Vân ủng hộ càng khiến Khang cay cú. Ngày 9-7, nhà của Vân có đám giỗ, Văn và Khang cũng có mặt. Sau khi xong xuôi mọi việc, 20 giờ cùng ngày, Văn điều khiển xe máy chở Vân đi chơi. Cũng làm vài ly rượu cúng, giờ thấy Văn chở Vân tình tứ đi chơi, Khang thấy tủi và hậm hực vô cùng. Người con gái bé bỏng đáng yêu ấy mình từng chở, vậy mà bây giờ, trước mặt mình lại tình tứ lên xe của người con trai khác thì chẳng khác nào "sỉ nhục" mình. Khang chào mọi người trong nhà Vân ra về và đuổi theo xe của Văn.

Khi đến trước quán cà-phê Đồng Dao trên QL1A thuộc địa bàn TT Gio Linh, Khang bắt kịp xe tình cũ và đề nghị Vân đứng lại nói chuyện. Trước tình huống khó xử, Vân bảo Văn cứ điều khiển xe. Lúc này, Khang vẫn kè kè đi bên, ánh mắt đã hằn lên sự giận dữ. Đi được một đoạn thì Khang ép xe đôi tình nhân vào lề đường. Quá bức xúc, Văn xuống xe và xông vào đánh Khang. Khang cũng đánh trả, tình hình trở nên căng thẳng. Vân vội vào can hai người nhưng sức vóc nhỏ bé không ngăn nổi hai kẻ đang say... nắm đấm.

Hiện trường mương thoát nước, nơi Vân ngã xuống và bị Khánh đâm nhiều nhát.

Bị bật ra ngoài, Vân lại nhào vào ngăn tiếp thì đúng lúc Khang rút dao đâm Văn nên Vân lĩnh trọn nhát đâm vào vùng cổ. Khang kéo Vân về phía mình làm Vân ngã xuống mương thoát nước QL1A. Thấy người yêu bị đâm, Văn nhào đến đạp Khang thì Khang ngã xấp đè lên phía trên Vân. Rất nhanh, Khang vung dao đâm tiếp vào người Vân. Khi nghe Vân kêu đau quá, Khang dừng tay nhưng ngã người đâm vào bụng mình 1 nhát rồi ném dao ra xa. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Với Vân, cô bị đâm thủng ruột và nhiều vết thương nặng khác nhưng đã được cứu chữa kịp thời, quá trình điều trị đang dần hồi phục. CAH Gio Linh đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của bị hại và Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh đã kết luận tỷ lệ thương tích là 43% tạm thời.

Ngày 29-8, CQĐT CAH Gio Linh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khang về hành vi "Cố ý gây thương tích" và tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Bảo Hà